Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Thán

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Gần son thì đỏ, mực thì đen
Sáng biết nhờ ơn thửa bóng đèn
Ăn uống miễn theo nơi phép tắc
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền
Chăng nên mặc thế người lành dữ
Giáo giở thây ai thói đảo điên
Ở thế, có khôn thời có khó
Chữ rằng: vô sự tiểu thần tiên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Của Nặng Hơn Người
  • Vô Sự Là Hơn
  • Thói Đời Ii
  • Mặc Chê Khen
  • Thói Đời..
  • Lòng Vô Sự
  • Dĩ Hòa Vi Quý
  • Có Phúc Có Phần
  • Chớ Cậy Rằng Hơn
  • Khuyên Nhủ Người Đời
Thơ tương tự
  • Tu Thân (James Jee)
  • Tự Thán (Hồ Xuân Hương)
  • Tự Thán (Hoàng Trúc Ly)
  • Tự Thán (Nguyễn Duơng Cảnh)
  • Tu Thân (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tự Thán (Phùng Quang Thuận)
  • Tự Thán (Nguyễn Văn Liêu)
  • Tu Thân (Sương Anh)
  • Tự Thán, (Vũ Việt Hụng)
  • Tự Thắng Mình. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Trường Xưa
  • Cũng Tui Bà
  • Đi Tìm Con Phố Không Tên
  • Nhớ Em
  • Dư Âm Ngày Sinh Nhật
  • Nhớ Buổi Xuân Hồng
  • Thơ Xóm Đồng No.45
  • 36 - Thi Rồi
  • Trước Khi
  • Không Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
©2025 - CungThuGian.com