Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Thán

Tác giả: Hoàng Trúc Ly

Đời biết anh là kẻ hào hoa
riêng gởi anh lời tao nhã
sao em không mê anh ?


Đời biết anh là kẻ tình si
riêng gởi anh niềm chung thủy
sao em không hôn anh ?


Đời biết anh là kẻ quyền uy
riêng gởi anh hồn thi sĩ
sao em không quỳ bên anh ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Ca Sĩ
  • Mật Ong
  • Gặp Người Em
  • Nhân Dạng
  • Gởi Người Em
  • Vĩnh Biệt
  • Hoàng Lan
  • Trong Cơn Yêu Dấu
  • Nằm Mộng Thấy Nữ Sinh
  • Môi Giới
Thơ tương tự
  • Tự Thán (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  • Tu Thân (James Jee)
  • Tự Thán (Hồ Xuân Hương)
  • Tự Thán (Nguyễn Duơng Cảnh)
  • Tu Thân (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tự Thán (Phùng Quang Thuận)
  • Tự Thán (Nguyễn Văn Liêu)
  • Tu Thân (Sương Anh)
  • Tự Thán, (Vũ Việt Hụng)
  • Tự Thắng Mình. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Anh Đến
  • Tự Thắng Mình.
  • Còn Lại Đây
  • Trầm Ngâm Một Mình
  • Xóa Dấu
  • Cám Ơn Đời
  • Outro Mùa Thu
  • Chiều Quê
  • Phố Về Đêm
  • Đi Về Muôn Thuở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
©2026 - CungThuGian.com