Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tu Thân

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Lặng dõi vài nơi tỏ khúc chào
Không cần nhọc sức ngỏ lời hao
Đừng nên nặng tủi mà than vãn
Chớ để đầy thương bỗng nghẹn ngào
Bữa ấy tình phai còn mộng gửi
Bây giờ nghĩa nhạt chỉ tiền trao
Duyên lành tạo phước hiền nhân cảm
Cõi lạc là đây chuyển hóa nào

(26/4/2022)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Tự Thán (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  • Tu Thân (James Jee)
  • Tự Thán (Hồ Xuân Hương)
  • Tự Thán (Hoàng Trúc Ly)
  • Tự Thán (Nguyễn Duơng Cảnh)
  • Tự Thán (Phùng Quang Thuận)
  • Tự Thán (Nguyễn Văn Liêu)
  • Tu Thân (Sương Anh)
  • Tự Thán, (Vũ Việt Hụng)
  • Tự Thắng Mình. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cửa Nhà Ai Mở Hé
  • Bòn Sao
  • Nỗi Nhớ
  • Buồn Thu
  • Buổi Sáng Của Tôi
  • Em Còn Gì Khi Thiếu Vắng Anh
  • Xe Mới
  • Chưa Kịp...
  • Nụ Cười Không Vui
  • Khúc Tri Âm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
©2026 - CungThuGian.com