Cội Nguồn (Lb)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CỘI NGUỒN (LB)

TIẾNG đàn lả lướt năm xưa
RU cho con ngủ giữa trưa nắng vàng
CÁNH cò lặng gió bay ngang
VÕNG qua cửa sổ lượn sang cánh đồng

THỦA còn bé tí long nhong
NÀO quên ngày cũ lặng trông nhớ về
QUYỆN trong giấc ngủ hả hê
HÒA thêm chút nắng no nê giấc tròn

TÌNH yêu biển cả nước non
MẸ khuyên con mãi sắc son mái đình
TRỜI xanh thấu dạ đinh ninh
SAO cho phải đạo tứ linh phúc nhà

SÁNH vai nghĩa mẹ tình cha
BẰNG kinh nghiệm sống ngân nga câu chào
TIẾNG RU CÁNH VÕNG THỦA NÀO
QUYỆN HÒA TÌNH MẸ TRỜI SAO SÁNH BẰNG.

LÊ NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized