Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhân Dạng

Tác giả: Hoàng Trúc Ly

Tôi còn yêu cho biển còn xanh
Mây còn bay cho chim chấp cánh
Ngựa què rồi em cởi lưng anh
Tôi cứ yêu, khốn nạn, cứ cười
Chim cứ bay cho mây gãy cánh
Em chết rồi ai ám sát tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Ca Sĩ
  • Mật Ong
  • Gặp Người Em
  • Gởi Người Em
  • Tự Thán
  • Vĩnh Biệt
  • Hoàng Lan
  • Trong Cơn Yêu Dấu
  • Nằm Mộng Thấy Nữ Sinh
  • Môi Giới
Thơ bạn muốn xem
  • Chân Dung Thiếu Phụ
  • Sống … Chết … ( 7 )
  • Những Ý Nghĩ Rời
  • Mùa Tuyết Đổ
  • Hoa Và Đất
  • Trung Với Nước Hiếu Với Dân
  • Nạn Đói
  • Khúc Ru Đời
  • Chìm Trong Mơ
  • Tiễn Biệt Những Chiều Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2025 - CungThuGian.com