Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thói Đời Ii

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải lụy đến thê nhi
Được thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu
Sanh không mật mỡ, kiến bò chỉ
Đời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Của Nặng Hơn Người
  • Tự Thán
  • Vô Sự Là Hơn
  • Mặc Chê Khen
  • Thói Đời..
  • Lòng Vô Sự
  • Dĩ Hòa Vi Quý
  • Có Phúc Có Phần
  • Chớ Cậy Rằng Hơn
  • Khuyên Nhủ Người Đời
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
  • Núi Mường Hung Dòng Sông Mã
  • Chiều Tháng Tư
  • Dấu Ấn Mùa Đông
  • 297. Lạc Vào Giấc Mơ
  • Đắng Cay Mặn Chát Vũng Lầy Nhân Sinh 10
  • {thoa Phan} Hôm Nay Được Lên Chức Cao !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
©2026 - CungThuGian.com