Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Canh Bẩn Đảng Húp.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Canh bẩn đảng húp.

Nồi canh bẩn sâu lều bều nổi
Sâu còn bơi liếm mỡ canh ôi!
Béo bở đấy, nhưng rồi cũng chết
Bởi mỡ tàu sẽ hủy diệt mà thôi...
Vài cọng rau sao che một lũ?
Biết đảng cộng chỉ toàn sâu rồi
Dân ghê tởm canh bẩn đảng húp!
Cả một nồi hôi thối lắm bạn ơi...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Cảnh (Mạc Nhất Hương)
  • Cảnh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cảnh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Ba (HẠO VŨ)
  • Canh Bạc (Hồng Dương)
  • Cảnh Bất Đồng (Nguyễn Quang Long)
  • Canh Bầu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cánh Bèo Trôi (Hoanghoon)
  • Cảnh Biển (Bạch Vân Nam)
  • Cạnh Bờ Vực Thẳm (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Với Mùa Hoa Sen
  • Uống Mãi Chưa Vơi...
  • Bệnh Chụp Mũ...
  • Ai Gom
  • Tình Yêu
  • Thảnh Thơi
  • Con Rồng
  • Lệ Đá
  • Nét Huế Mùa Xuân
  • Cứ Yêu Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
©2025 - CungThuGian.com