Anh Và Em

Tác giả: Hồng Dương

Nhớ em gái đường xa vạn dặm
Chỉ qua thơ mà thấm long lanh
Tình anh thơ ngõ mong manh
Hồn em gặp phải biến thành gió đông

Nhớ kỷ niệm thời ngồng tuổi thiếu
Áo trắng tinh ai hiểu lòng ai
Tình anh mơ mộng ban mai
Lòng em ươm mãi hương lài ... ngất ngây

Kỷ niệm ấy như mây xao động
Để nỗi lòng lồng lộng trăng quê
Tình anh dạo khắp sơn khê
Đời em len lõi não nề trầm tư

Cho lòng nhớ vui như xum họp
Anh với em sao góp nhặt đây
Tình anh ngọn lửa đầy rơm
Tim em thắm cả hương đơm gió lùa

Mãi mãi nhé bốn mùa thay lá
Anh là anh em gái nhớ thương
Tình anh ngọt nhạt tơ tường
Dạ em dang rộng lời thương ngọt ngào

Nhớ em gái ngày nào nhí nhảnh
Càng nhớ thương cho mãnh trăng cao
Đêm buồn em hỏi trời cao
Anh em một cõi rót vào nhớ thương...!
Chưa phân loại
Uncategorized