Trăng Thánh Thiện

Tác giả: Thúy Lan

Người Tình hỡi ! Đêm này đêm thứ mấy?
Bạch lạp dòng đã thôi chảy bình yên
Sáp hôn lụa in màu tuyết cô miên
Bấc tàn ấm nhường thềm đêm vừa ánh

Nửa vầng ánh phải chăng đời dâu bể !
Nửa vầng còn chửa gom hết buồn riêng !
Huyền thoại nào dấu trầm tích thiêng liêng
Trăng vàng ánh ... Đêm vạn niềm muốn tỏ

"... Đêm trần truồng Trăng quen hơi tình thở
Đêm mê cung Trăng ngự bến Giang Đầu
Đêm nghiêng xuống Trăng Sa viền môi mắt
Đêm cuồng si Trăng biết lối tìm nhau ..."

Trăng Thánh Thiện cả ngay khi tròn khuyết
Tình Em thôi nức nở ... đường trần ai
Trăng Thánh Thiện lòng Em chợt từ bi
Yêu là thế ... ngõ giận hờn xa khuất

Người Tình hỡi ! Em mãi hoài tấu khúc
Không chối từ nguồn suối lệ yêu thương
Hồn cảm nhận reo hoan miền tâm thức
Nghe tái sinh hạnh phúc đến vô thường

Em nằm xuống ... Có còn Anh Thánh Thiện !!!

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized