Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lẽ Nào

Tác giả: Thiết Dương

LẼ NÀO
(Áp cú)

Trông về bến cũ hỏi còn ai
Ai vẫn từng đêm bóng đổ dài
Dài sợi duyên buồn mơ nắng sáng
Sáng dòng tóc mượt xõa bờ vai
Vai gầy guộc nhỏ bên gương nhạn
Nhạn bẽ bàng xa chốn nguyệt đài
Đài tủi mộng sầu trong lặng lẽ
Lẽ nào tình chẳng có ngày mai.

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Lẽ Nào (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lẽ Nào (Idlehouse)
  • Lẽ Nào (TamMuội)
  • Lẽ Nào ... (Thúy Lan)
  • Lẽ Nào Anh Đã Xa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lẽ Nào Em Quên (Hàn Phong Vũ)
  • Lệ Nào Là Lệ Trăm Năm (Tuyền Linh)
  • Lẽ Nào Quên (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Một Con Đường
  • Hoa Với Tôi
  • Tlan, Cao Ngút Dòng Sông !
  • Về Chính Quyền Cộng Sản
  • Tri Kỷ
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Tuổi 15: Sinh Nhật Con Gái
  • Đưa Em Lang Thang Hà Nội
  • Chuyện Tình Mùa Hạ
  • Gặp Em Cô Gái Miền Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com