Chỉ Mùa Thu Hiểu

Tác giả: Hồng Dương

Mùa thu khóc trên rào trước ngõ
Xót thương thay ai bỏ tình thơ
Đôi tay vuốt nhẹ giấc mơ
Mưa cười xóa lối đợi chờ ngày xưa…

Em quên hết đón đưa ngày đó
Anh ngẫn lòng nghiêng ngó đợi trông
Cho qua ngày tháng mặn nồng
Cho người lặng lẽ tình hồng lãng quên.

Đừng yêu nữa cái tên ngày ấy
Như cõi hồn chưa thấy mùa thu
Niềm thương ký ức xa mù
Thu rây mưa rớt lời ru nhạt dần

Lặng lẽ bước qua dần dịu ngọt
Băng thác ghềnh chua xót bão giông
Băng qua im lặng thinh không
Băng qua nắng đổ bềnh bồng đời nhau…

Mùa thu biết ai đau ai xót
Mùa thu nhìn ai khóc ai vui
Cứ chi mãi để ngậm ngùi
Hoàng hôn chết thảm cho bùi ngùi buông
Chưa phân loại
Uncategorized