Nỗi Bưồn Thân Phận

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN THÂN PHẬN
Ta chạy vắt giò lên cổ
Tìm em ở chốn hư không
Giẫm phải gai chông mắc cỡ
Ngồi ngây, lệ ướt khơi dòng

Em trôi hàng trăm cây số
Tôi là một kẻ đa tình
Rình em mỗi lần ngang phố
Tương tư ,ném nhẹ cái nhìn

Em xa, một vòng tay ấm
Tôi như còn đĩa đeo đời
Ngồi xơi thẫn thờ cơm tấm
Thức ăn nuốt chẳng ngon lời

Em xa, mây bay cánh mỏi
Yêu thương ôm gối trốn tìm
Bức tranh chìm trong bóng tối
Gãy mộng bồi hồi cánh chim

Em đi vòng vèo trăm lối
Ta ôm trái đất ngủ nhờ
Bao tử lên cơn khát đói
Chập chờn trọn những cơn mơ

Ta chạy một vòng nghiệt ngã
Trăng non lạnh lẽo cúi đầu
Ngồi thương mấy chùm hoa lá
Bây giờ tan tác nơi đâu?
Ngày 15/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized