Nỗi Buồn Thân Phận

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN THÂN PHẬN
Thân ngựa già vẫn còn rong ruổi
Sớm hôm thời săn đuổi bóng hồng
Một ngày chín nhớ mười mong
Con đường tình sử đo , đong... nỗi niềm

Thân ngựa già nợ duyên , duyên nợ
Gặp cỏ non bỡ ngỡ lạ thường
Trông vời xao xuyến thèm thương
Mê nhau từ độ vui buồn kể nghe

Thân ngựa già đỏ hoe đôi mắt
Leo dốc dài khoan nhặt ngày đêm
Ru đi giấc mộng thần tiên
Reo ca ươm nắng êm đềm tỏa hương

Thân ngựa già tơ vương mọc nhánh
Thích độc hành , nhí nhảnh ai gieo ?
Thả thơ bờ lá cheo leo
Tiếng cười trong trẻo mang theo vai hời

Thân ngựa già hụt hơi trêu cợt
Chiều cô đơn bất chợt bên nhau
Thầm thì kể chuyện mai sau
Cội nguồn gốc rễ cơn đau cuộc đời

Thân ngựa già rối bời trăm chuyện
Bâng khuâng thầm trăm chuyến đò yêu
Bọt bèo èo uột đường chiều
Em vào xa vắng rong rêu tâm hồn
Ngày 8/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized