Chén Sầu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Nâng ly uống chén rượu sầu
Cay cay đắng đắng dìm sâu nỗi buồn
Quên đi ngày tháng đau thương
Một mình ta bước buồn vương nửa đời .

Uống đi để lệ quên rơi
Uống đi để bớt đơn côi trong lòng
Uống đi má lại ửng hồng
Bù vào duyên đã lặn trong lâu rồi .

Uống đi giọt đắng của đời
Mới thèm cảm nhận những lời thương yêu
Uống đi cho bớt cô liêu
Một mình nâng chén một chiều thôi qua .

Uống vào quên mất chính ta
Ngẫm đời rồi lại xót xa với đời
Uống say miệng cứ mỉm cười
Cười mà chẳng biết rằng đời còn đau .
Chưa phân loại
Uncategorized