Noel Không Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

NOEL KHÔNG ANH

Noel nơi xứ người có lạnh lắm không anh
những bông tuyết li ti có làm anh buốt giá
ở nơi em Noel gió mưa tơi bời trăm ngả
tuy chẳng tuyết rơi đầy nhưng mà lạnh thấu tim

chắc bởi vì lâu rồi anh vẫn cứ lặng im
để mặc em nhớ nhung
dõi theo
góc hồn chơi vơi
đợi
anh vui với người ta ở phía xa vời vợi
bỏ em ở nơi này
tái tê tràn
vô vọng
xác xơ

em tô vẽ nụ cười khuất lấp những bơ vơ
vẫn không biết làm sao vá lành bao nỗi nhớ
nhìn anh vui bên người mà tim như tan vỡ
bài thánh kinh nằm lòng giờ không nhớ nỗi trọn câu

Noel ở xứ người chắc anh hẳn là vui
Ngập ánh nến, đèn hoa, ly rượu mừng sum họp
chỉ riêng mỗi mình em quỳ dưới chân thập tự
vinh danh Chúa trên trời mà nhầm gọi tên anh

BC
Chưa phân loại
Uncategorized