Noel Không Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

NOEL KHÔNG ANH

Noel lại về mang chút lạnh mùa đông
Thành phố không anh vẫn ồn ào tấp nập
Em chẳng khác xưa vẫn nụ cười e ấp
Chỉ là trong lòng chút trống vắng mà thôi .

Noel về.... Ai cũng có cặp có đôi
Họ khoác lấy tay nhau cùng dạo chơi dưới phố
Những con đường mình đi những nơi mình từng ở
Tất cả vẫn còn đây mà anh đã đâu rồi .

Noel về phố lại nhộn nhịp đông người
Những ánh đèn nhiều màu bên cây thông lấp lánh
Người ta bên nhau xua tan hết giá lạnh
Còn em một mình nên vẫn thấy lạnh tận con tim.
Chưa phân loại
Uncategorized