Nơ...!

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Nợ tình, ta nợ chữ yêu
Trả bao nhiêu vẫn còn nhiều chông chênh

Nợ đời, ta nợ cái tên
Đi qua dâu bể, nghe mênh mang buồn

Nợ người, ta nợ lời thương
Người trao niềm nhớ, ta thường lãng xa

Thương người, sợ tội chính ta
Thương ta, tình vẫn nghe xa xót lòng

Nợ bè bạn cánh thiệp hồng
Đường xưa lối cũ, rêu phong phủ đầy

Nợ cha mẹ, mắt hao gầy
Dõi trông con trẻ, chưa đầy tơ duyên

Nợ năm, nợ tháng triền miên
Lời thơ con chữ, giữa miền hư vô

Câu hò điệu lý bơ vơ
Nghe tha thiết nhớ, ngẩn ngơ nợ hoài…

Tháng 12/2014.
Chưa phân loại
Uncategorized