Niềm Vui Của Em

Tác giả: Thiên Ân

NIỀM VUI CỦA EM
Niềm vui của em tăng cấp số nhân
Ngày nhón gót bâng khuâng mùa hạ cuối
Tiếng yêu xa dần chìm mau bóng tối
Thời gian trôi bỏ lại chuỗi u buồn

Niềm vui của em , kẻ khác đau thương
Một mai em đi qua thành phố lạ
Ngọn đèn đường ngủ yên đầy phố xá
Tiếng cười đau gợn bóng thế kỉ dài

Niềm vui của em san sẻ cùng ai
Ong bướm tương tư cỏ hoa cần gặp
Thương môi hồng ngày xưa chưa đánh cắp
Tháng năm đầy giọt nhung nhớ rụng rơi

Niềm vui của em chạm ngõ cuộc đời
Câu hỏi đặt ra chưa lời giải đáp ?
Tháng giêng tơ non ...cuối mùa tháng chạp
Em đến nơi đây có phải thiên đường ?

Niềm vui của em dãi nắng dầm sương
Còn đối mặt những bức tường nghiệt ngã
Phía trước chông gai kẻ xa , người lạ
Những vầng trăng vỡ vụn góc chân trời

Niềm vui của em câu chuyện khóc cười
Đôi khi là trò gièm pha thiên hạ
Đôi khi nắng mưa vời đau hồn lá
Sống ở đời ai hiểu hết phận mình ?

Niềm vui của em , anh lại lặng thinh
Giọt lệ rơi nỗi sầu là thế kỉ
Ngày tháng đẩy xô cờ gài thế bí
Triệt buộc nỗi lòng " ai khổ vì ai "
Ngày 7/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized