Niềm Vui Của Thầy Cô Miền Núi Bác Ái ( Thơ Kỷ Niệm Nhân Ngày 20-11)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Qua rồi ngày tháng gian lao
Bao nhiêu khó nhọc nói sao cạn lời
Tuổi xanh cống hiến cho đời
Hi sinh tình nguyện đến nơi núi rừng
Cùng em con chữ tưng bừng
Trẻ thơ miền núi vừa mừng vừa lo
Vui thay em biết đọc to
Buồn vì em phải chăn bò, thiếu ăn
Thầy cô vận động tới thăm
Phụ huynh tiếng việt khó khăn ngại ngần
Bên nhau như điếc như câm
Thương trò tập sống quen dần bản thôn
Mỗi ngày cho tới hoàng hôn
Tan trường leo núi ngữ ngôn hoà cùng
Xoá tan khoảng cách muôn trùng
Văn minh văn hoá ung dung nở mầm
Từ nay hết bệnh điếc câm
Bà con miền núi bớt lầm khổ nan
Cùng nhau khắc phục khó khăn
Tương lai tươi sáng muôn ngàn ấm no
Thầy cô giờ cũng bớt lo
Đường xá đi lại học trò khác xưa
Đến nay tóc bạc già nua
Nhìn bao cay đắng xót chua mà mừng.
Chưa phân loại
Uncategorized