Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ

Tác giả: Hàn Viễn Xứ

Nhân ngày lễ Vu Lan 2017

Thương mẹ từ lúc còn xuân,
Hôm nay nhìn mẹ tóc mây bạc đâu.
Nỗi mừng nỗi sợ nỗi lo,
Ngày nào xa bước con về kiếp không.

Đại dương ngăn cách muôn trùng,
Lòng thương, con chúc mẹ già trăm năm.
Phương xa mẹ có hay cùng,
Cầu mong thượng đế mẹ già an vui./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Về Thăm Mẹ (2016)
  • Tình Lệ Giang 3 (Đoạn Cuối)
  • Nỗi Niềm Tiễn Em Theo Chồng
  • Úc Châu Chìm Trong Khói Lửa
  • Sông Tương Chiều Buồn 07 2017
  • Tây Nguyên Chiều Buồn
  • Hai Lối Mọng
  • Cố Nhân Tình (06 2016)
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Gái Lớn
  • Cầu Nguyện !
  • Thăm Mộ Ông Bà
  • Hai Nơi
  • Hạ Sơn
  • Nhân Quả.
  • Cầu Mong Cầu Gặp
  • Sắc Không
  • Khi Vắng Em
  • Tâm Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
©2025 - CungThuGian.com