Nhớ Mẹ

Tác giả: Xóm Đồng

NHỚ MẸ

Ta về thăm mẹ ta thôi
Bao ngày phiêu lãng phai phôi ngọt ngào
Ta về mảnh ruộng vườn ao
Đường mòn mép cỏ hàng rào bờ sông

Ta về kẻo mẹ ta mong
Bấy lâu xa cách chạnh lòng nhớ thương
Ta về thăm xóm thăm trường
Bà con thân thuộc vấn vương thiếu thời

Ta về cái tổ, chiếc nôi
Ngồi bên vai mẹ đôi lời xa xưa
Ta về với mẹ mỗi mùa
Thu vàng lá rụng dưa chua đầy vò

Ta về mảnh đất trời cho
Cỏ cây xanh mướt thắm hoa dặm dài
Ta về nắn gạch bằng tay
Chỉnh viên ngói đỏ lợp dày quê hương

Ta về gởi lại phố phường
Bước chân vạn nẻo phong sương bạc đầu
Ta về ta thức đêm thâu
Thắp hương tiên tổ nguyện cầu điềm may

Ta về với mẹ ta say
Quê hương ruột thịt sum vầy an vui
Ta về nhớ bạn bùi ngùi
Xa xôi năm tháng ngược xuôi nẻo đường

Ta về vái lạy bốn phương
Xin làm người sống vô thường, an nhiên
Bèo dạt mây trôi trăm miền
Xin được hồng phúc vô biên cuộc đời

Xóm đồng 14082015
Chưa phân loại
Uncategorized