Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mẹ còn – tóc hát theo mây
Mẹ đi – tóc rối mỗi ngày bão giông
Một mình khóc một mình trông
Một mình rong ruổi long đong một mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Em Chứa Đựng Gì Anh Có Thấy Không
  • Nhớ Quê 2
  • Ước
  • Bão Tháng Tư
  • Biệt Ly Sầu
  • Nếu Em Hỏi
  • Em Làm Anh Thấy Lòng Ấm Áp
  • Nắng Chiều Tháng Tư
  • Em Ngồi Ngắm Ánh Bình Minh
  • Đừng Trách Người Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
©2025 - CungThuGian.com