Nhớ Anh Không?

Tác giả: NGÂN PHẠM & VÕ QUANG HÂN

(Bài Hoạ)

Canh tàn nức nở buổi chiều đông
Khoả nỗi ưu tư phận má hồng
Khắc khoải thềm xưa chờ mãi gọi
Âm thầm lối cũ đợi hoài mong
Người đi ngậm tiếng tình hoen mộng
Kẻ ở trông tin lệ đắng dòng
Xúc cảm dâng trào nghe lạnh buốt
Mai nầy vẹn nghĩa nhớ anh không?

VÕ QUAN HÂN
Đà Nẵng 29 - 07 - 2016

******************************

HẠNH PHÚC KHÔNG ANH

(Bài Xướng)

Nguyệt khuyết bên đồi lẫn gió đông
Sương khuya lạnh lẽo nhạt môi hồng
Ngày qua cứ tưởng người thương gọi
Tháng lại đâu còn kẻ đợi mong
Dẫu cảnh đời kia không vững mộng
Dù duyên phận ấy có xuôi dòng
Đêm buồn lặng lẽ nghe hồn buốt
Xứ lạ anh à hạnh phúc không

NGÂN PHẠM
Chưa phân loại
Uncategorized