Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nó!

Tác giả: Trình Bắp

Nó kệ trời nắng, mặc trời mưa.
Mặc đời coi nó, là kẻ thừa.
Mặc cho đói no, vài ba bữa.
Nhưng nào nó để, đời đẩy đưa.

Hỏi ai có được, bằng nó chưa.
Làm điều mình thích, mặc nắng mưa.
Gian truân đời trai là ngưỡng cửa,
Thoả lòng nó bước mặc qua chưa?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Đêm
  • Không Tên 2
  • Không Tên 11
  • Lập Trình Yêu Em.
  • Không Tên 3
  • Không Tên 4
  • Mình Ơi!
  • Không Tên 0
  • Ngắm Trăng, Nhớ Hoa.
  • Không Tên 7
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ ... (Văn Đức)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Chiều Mênh Mang
  • Mưa Hồng
  • Ông Đồ Ở Phố Bolsa
  • Mơ Ngày Dân Chủ Tự Do
  • Tận Đáy Lòng
  • Là Tự Anh Đa Tình.4
  • Mạc Thị Bưởi
  • Chuyện Của Gió
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1137)
  • Khoảng Cách
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
©2025 - CungThuGian.com