Nhắc Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tràng Chuỗi Mân Côi em bỏ quên
Giữa đêm tăm tối mắt cay thêm
Sao em nỡ để hồn nguội lạnh
Nỡ hoang mạc hóa cả con tim

Tháng mười, tháng Mẹ qua quá nửa
Tràng Chuỗi bụi mờ vẫn nằm im
Em hỡi tham gì nhân thế nữa
Hạnh phúc hồn em đừng lãng quên

Nhắm mắt lại em, nghĩ về em
Hãy cầm Tràng Chuỗi, hãy đọc lên
Ngủ đủ lâu rồi. Em! tỉnh dậy!
Đừng để linh hồn khô héo thêm

Rồi em sẽ thấy mình đổi mới
Rạng ngời ánh mắt với bình minh
Ngọc quý là đây, là Tràng Chuỗi
Yêu Mẹ hồn em có an lành

19.10.2019
Chưa phân loại
Uncategorized