Nguyệt Lạc

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Hứng ánh trăng trời trong chén say
Ngàn năm tinh tuý gợn hồn mây
Anh ngỡ mắt em đêm nguyệt lạc
Sương giăng thêm ảo dáng em gầy

Dế đêm mất ngủ đàn thở than
Dơi đêm bay múa lượn trăng ngàn
Ta ngồi mơ tưởng trong trời đất
Em về đây chưa khi mùa sang

Ồ men đang nồng tối hôm nay
Ta ôm dĩ vãng dưới trăng đầy
Bóng đổ ngoài sân nghiêng thấy lạ
Cười ngó chi ta hỡi áng mây.

Đừng bảo rằng ta chẳng nhớ mong
Hết Xuân qua Hạ đến Thu Đông
Trăng mùa ta hái chưa tròn mộng
Em như cánh Hạc giữa trời không...

Mặc Tiêu Phong
23.6.016

P/S: Đêm trăng, những ngày say.
Chưa phân loại
Uncategorized