Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Ấy

Tác giả: Quang Nguyễn

Một bài hát
tôi rơi nước mắt
Ngân vào hồn, vị chát hương chua
Người vẫn xa lạ, trong tâm trí người khác
sao mãi quen thuộc trong tôi, như một cuộc vui đùa
Người ấy vẫn cười và tôi vẫn khóc
Giữa chiêm bao, cả hiện thực ngày ngày.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Sẽ...
  • Đêm Ngoại Ô
  • Tiếng Khuya...
  • Thư Gửi Chị Hiền...
  • Tro Tàn ...
  • Khúc Nguyệt Ca
  • Vội Vã
  • Nhớ Chị Nhung...
  • Không Lời
  • Nhớ Gái Nhỏ
Thơ tương tự
  • Người Ấy (Nguyễn Thái Dương)
  • Người Ấy (Nguyễn Thuyền)
  • Người Ấy (Thiên Ân)
  • Người Ấy (Dũng Lê Ngọc)
  • Người Ấy (Cobeyeutho)
  • Người Ấy (Trần Đức Phổ)
  • Người Ấy (Hữu Thỉnh)
  • Người Ấy !!! (Võ Thiên Hương)
  • Người Ấy 2 (Thiên Ân)
  • Người Ấy 3 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Cô Đơn
  • Thế Là ......thơ 4 Câu
  • Màu Nắng
  • Xin Đỡ Nâng
  • Halloween
  • Con Xa Nhà .
  • Tiếng Trống Mùa Xuân
  • Chiều Đông Viễn Xứ
  • Diệu Âm
  • Tiếng Quê Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
©2025 - CungThuGian.com