Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Ấy

Tác giả: Hữu Thỉnh

Tôi ở giữa mọi người
Muốn làm nhân trong quả
Tôi cười nói huyên thiên
Cả tin và nhẹ dạ
Bỗng một người lặng lẽ quay đi
Để lại tấm lưng lạnh lùng cương quyết
Tôi bỗng nhận ra khoảng trống của đời mình
1982
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Người Ấy (Nguyễn Thái Dương)
  • Người Ấy (Nguyễn Thuyền)
  • Người Ấy (Thiên Ân)
  • Người Ấy (Quang Nguyễn)
  • Người Ấy (Dũng Lê Ngọc)
  • Người Ấy (Cobeyeutho)
  • Người Ấy (Trần Đức Phổ)
  • Người Ấy !!! (Võ Thiên Hương)
  • Người Ấy 2 (Thiên Ân)
  • Người Ấy 3 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Gạo
  • Ta Vay
  • Mùa Xuân Vô Vọng
  • Năm Giác Quan
  • Bến Đò Ngày Mưa
  • * Nhớ Bạn Xưa *
  • 597 - Xuân Hồng
  • Ấm Áp Ngày Xuân
  • Chơi Vơi
  • Ca Sĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2025 - CungThuGian.com