Người Ấy 3

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI ẤY
Người ấy là gì của tôi ?
Giọt tương tư vừa buông xuống
Vườn hoa một trời ong bướm
Tâm hồn mọc lá bồi hồi

Đôi mắt trộm nhìn ươm tơ
Thời gian mơ màng níu áo
Đôi chân tung tăng chim sáo
Vỗ cánh bay đi tình cờ

Người ấy sang ngõ âm thầm
Bốn mùa đánh rơi hạt nhớ
Hương thơm lắng sâu hơi thở
Tơ duyên vun vén bâng khuâng

Anh thích săn đuổi mỏi mòn
Sáng chiều đắp bờ gieo mộng
Vân vê tuổi đời khát sống
Bưng bê chuỗi buồn cô đơn

Người ấy ru mùa dịu êm
Áng mây bồng bềnh cõng nắng
Một ngày lòng anh trống vắng
Chôn giấu vùng kỉ niệm riêng

Dấu câu về nằm ngổn ngang
Phong trần ai nghiêng vai gánh ?
Đôi ta tình sâu nghĩa nặng
Đừng trách người đi vội vàng
Ngày 7/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized