Người Ấy

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY ẤY
Ngày ấy em đi bỏ mặc anh
Gió ấp ôm mây vốn chòng chành
Nhánh rẽ cuộc đời còn khâu vá?
Chiếc lá lẻ loi đã lìa cành

Ngày ấy nương vai dựa dẫm nhau
Làn hương phảng phất say mộng đầu
Hơi thở nồng nàn vương tóc nhớ
Thầm yêu mơ tính chuyện trầu cau

Ngày ấy đan tay mười ngón ngoan
Dan díu ấm lòng cứ mơn man
Anh lén hôn môi rụt rè thế!
Nắng ngủ quên mùa dấu tình lan

Ngày ấy vì yêu trộm nhìn lâu
Ngoảnh lại sau lưng muôn sắc màu
Rao bán trái sầu ai mua nữa?
Mùa thu giẫy giụa ở trên cao

Ngày ấy tơ hồng trói buộc ai?
Dòng sông ra biển vẫn miệt mài
Té ra giấc mộng là hư ảo!
Như là sét đánh cạnh bên tai

Ngày ấy dồn chân bước đi mau
Đánh mất hoàng hôn lá úa màu
Từ độ điềm nhiên hun hút bóng
Trăm năm sỏi đá giẫm hồn đau
Ngày 30/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized