Người Ấy 2

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI ẤY
Người ấy âm thầm vác bóng mây
Mùa thu tóc gió , tuổi hoang gầy
Dấu chân giẫm mòn muôn lá cỏ
Chiều chiều hoàng hôn rụng đôi vai

Người ấy buông lời dĩ vãng đau
Thiên thu réo gọi nhuộm lá sầu
Vầng trăng cổ tích nằm run rẩy
Ân ái ngủ vùi dưới biển sâu

Người ấy nhắc thầm chuyện mai sau
Héo úa trầu cau vàng mộng đầu
Mờ mịt khói sương thôi lãng đãng
Ngôn từ gục gật ngả nghiêng mau

Người ấy vòng tay luống lỡ làng
Con đường đá sỏi thời ngổn ngang
Hạt bụi trần ai cay đáy mắt
Sầu chép quanh môi góc phũ phàng

Người ấy neo mình bến bờ xa
Sống sượng thời gian dòng châu sa
Nơm nớp nướng mình trong xó tối
Khơi nguồn cảm hứng chi nhạt nhòa

Người ấy gieo mầm gặt xót xa
Ở cõi bình yên gánh phong ba
Gột rửa đau thương nương ngày tháng
Sẻ chia , thấu hiểu , góc mặn mà
Ngày 12/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized