Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngược

Tác giả: Đất Văn Lang

Ngoi khong nhi nho chuyen ngang phe
Chi Ut ta te khoi dot tre
Bim bip them xoi mon chao dau
Lưu linh khoai top mon xoi che
Trau bo ngat nguong tren ban tiec
Dan chung run run duoi nang he
Thien ac dao dau chung huu bao
Đung hong trao tro, "chich mat me"!
13.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Ngược (Đặng Hoài Anh)
  • Ngược (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngược (Lê Việt Hùng)
  • Ngược - Xuôi (NP54)
  • Ngược Chiều (Cao Nguyên)
  • Ngược Chiều !... (Hồng Dương)
  • Ngược Chiều (2) (Hồng Dương)
  • Ngược Chiều Yêu (Dũng Lê Ngọc)
  • Ngược Chiều Yêu Thương (Đặng Hoài Anh)
  • Ngược Dòng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Hiểu Về Một Người
  • Màu Tím Cho Anh
  • Bánh Chưng Bánh Dày
  • Mưu Sự Tại Tham.
  • Anh Sẽ Không Trách
  • Yêu Thương 5
  • Men Rượu Men Tình
  • Vương Vấn
  • Gió Hát...
  • Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
©2026 - CungThuGian.com