Ngược

Tác giả: Lê Việt Hùng

Tôi ngược trở về một miền cổ tích
Nơi ngày xưa khúc khích những tiếng cười
Bao nhiêu chuyện mưa nắng của ông trời
Cũng nhẹ nhàng tan theo cơn gió thoảng

Bên cánh Diều sáo vi vu gọi bạn
Gọi đàn chim ríu rít ở trên non
Gọi con cá chòng chành trên mặt nước
Tiếng đò ngang văng vẳng cuộc vuông tròn

Tuổi mười ba như những đọi măng non
Trỗi mình vươn xem chị Hằng mỗi tối
Đèn dung dăng lập lòe đom đóm đợi
Trên triền đê vời vợi ánh trăng ngà

Tôi và em ngày đó chẳng cách xa
Cái lườm duyên sao mà yêu đến thế
Để giờ đây giữa dòng đời dâu bể
Ngược thời gian sao thấy nhớ tuổi thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized