Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Sống.

Tác giả: VANBA65

Lừa đảo trên đời quá ngán thay.
Đi về chẳng cướp được là may.
Nhiều khi bóp cổ ngơ không biết.
Lắm lúc đè đầu giả chẳng hay.
Chú ý ngó hoài thêm mỏi mắt.
Làm lơ chẳng thấy khỏi đau tay.
Trần gian gạt gẫm đầy đau khổ.
Cuộc sống điêu tàn ngập đắng cay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Kẻ Tự Cao
  • Duyên Tình Đôi Ta.
  • Ảo Mộng.
  • Kỹ Niệm Một Thời
  • Về Quê Cũ.
  • Sống Nghĩa Tình.
  • Nắng Nóng.
  • Cuộc Đời Con Én
  • Lượng Sức Mình
  • Lỡ Phận
Thơ tương tự
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946) (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
  • Cuộc Chia Ly (Hà Nguyên Dũng)
  • Cuộc Chia Ly Cuối Đông (Nguyễn Hoàng)
  • Cuộc Chia Ly Hoàng Hôn Đỏ (Thi Nang)
  • Cuộc Chia Ly Màu Đỏ (Nguyễn Mỹ)
  • Cuộc Chiến Âm Dương Đã Biết Từ Lâu (Mr.Smile)
  • Cuộc Chiến Của Thời (Nguyên Hữu)
  • Cuộc Chiến Mì Tôm (Inount)
  • Cuộc Chiến Thiện Ác (266) (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Thẫn Thờ
  • Tiếng Buồn Ngân (!)
  • Lối Về Lẻ Bóng
  • Tâm Sự Với Bạn Đầu Gối
  • 58. Vẫn Mãi Yêu Em
  • Tình Huyền Thoại
  • Lầm Tưởng
  • Biết Chỗ
  • Uống Rượu Bên Trăng
  • Hoài Niệm Thời Yêu Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
©2025 - CungThuGian.com