Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bàng Hoàng

Tác giả: Tử Nhi

bàng hoàng

sóng biển vẫn cứ riêng mang
sóng lòng cuộn mãi lời than trách gì ?
thu vàng lá rụng vô vi
tim côi rụng mối tình si mất rồi
vụng tay rớt những niềm vui
vụng về tình ái rớt tôi giữa đàng

bàng hoàng, khoảnh khoắc bàng hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ tương tự
  • Bàng Hoàng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Bàng Hoàng Mùa Dịch (Hoanghoon)
  • Bàng Hoàng Tuổi Xuân (Huyenkhong)
  • Bàng Hoàng Đêm Mơ ... (Jacaranda)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Về Với Biển
  • Nhặt Được Vần Thơ
  • Hẹn Em Hà Nội
  • Thư Cuối Năm Trả Lời Bạn
  • San Jose
  • Nhưng Tôi Không Vui
  • Để Vũ Trụ Không Rơi Vào Nhàm Chán
  • Đừng Khinh Người Nghèo
  • Ca Dao (42)
  • Tuổi Thật Thà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
©2026 - CungThuGian.com