Ngược Chiều !...

Tác giả: Hồng Dương

Bài thơ tình anh viết dẫu đắng cay
Lời nhắn gửi, ngược chiều bay trong đó
Gió thổi ngược , hàng cây cao ngược gió
Khoảng khắc lòng anh đang nhớ về em...

Mây hững hờ mây không hiểu gì thêm
Hoàng hôn xuống sương buông mềm nỗi nhớ
Đêm không hiểu một tình yêu dang dở
Để mênh mang thơ vương lỡ trên ngàn

Người yêu ơi!... ngày xưa đó nắng tràn...
Bao ký ức bỗng ngỡ ngàng giăng lối
Ngày xưa đó em hồn nhiên vô tội
Quặn thắt lòng anh thú lỗi trời xanh...

Em ngược đường, ngược gió đến tìm anh
Anh mơ mộng hồn mong manh nông nổi
Đôi ta bước ngược thời gian ngược lối
Bởi yêu nhau , ta tự dối lòng mình…

Nhưng cuộc tình cứ rong ruỗi vô hình
Anh lặng lẽ thả hồn mình ngược sóng
Em vẫn đó anh đây hồn trông ngóng
Nát tan lòng vẫn cứ mộng thương yêu...

Anh vẫn thương vẫn nhớ tới em nhiều
Em lặng lẽ với bao điều muốn hỏi
Anh thầm lặng cất niềm riêng chưa nói
Nhủ lòng mình , đừng ngược lối yêu đương...

Nhưng vẫn chờ vẫn đợi mãi vấn vương
Mong cánh én bay ngược sương ngược nắng
Mong em ngược lòng mình trong thầm lặng
Đợi một ngày.... chim ngược nặng bay về....
Chưa phân loại
Uncategorized