Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngón Tình…

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh như cơn khát hờn lên má
Hồng hào men rượu múa cơn say
Em sắc nét bén dao tình đứt ngọt
Thì vẫn yêu mặc máu chảy tưng bừng…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Ngọn Bút Trừ Gian (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngọn Cỏ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngọn Cỏ Bỏ Đi (Nguyên Hữu)
  • Ngọn Cỏ Gió Đùa (Thiên Ân)
  • Ngọn Cỏ Đi Tìm Ngọn Gió (Triều Sương)
  • Ngọn Gió (Phạm Tương Như)
  • Ngọn Gió (Tô Hà)
  • Ngọn Gió (Thiên Xứ Bình Minh)
  • Ngọn Gió (Sương Sương)
  • Ngọn Gió (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Hay 2
  • Suy Gẫm Người Đời.
  • Rượu Và Tinh..
  • Anh Sẽ...
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Mong Chờ Người
  • Cô Bé Kiêu Kỳ
  • Nốt Nhạc Đời
  • Ta Không Bao Giờ Có Thể Xác Định Chính Xác
  • Giấc Mơ Tượng Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
©2026 - CungThuGian.com