Ngọn Cỏ Gió Đùa

Tác giả: Thiên Ân

“ NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA”
Viết về nhà văn Hồ Biểu Chánh
“ Con nhà nghèo ” đang ở đâu?
“ Nợ đời ” nửa gánh oằn đau, nợ đời
Trăm năm “ Cười gượng ”, gượng cười
“ Khóc thầm” lệ ứa cuối trời than van
“ Cha con nghĩa nặng” lang thang
“ Vì tình , vì nghĩa” lửa tàn , tàn đêm
“ Kẻ làm , người chịu” đảo điên
“ Lênh đênh chút phận” muộn phiền lắm đa!
“ Mùi đời cay đắng ” xót xa
“ Đóa hoa tàn” kiếp, đóa hoa mặn mà
“ Thiệt giả, giả thiệt ” hê ha
Bàng hoàng “Tỉnh mộng” cho ta, cho mình
Dầu sao cũng “ Một chữ tình”
“ Gió đùa ngọn cỏ” rập rình bờ mi
“ Thầy Thông ngôn” chẳng nói chi!
Hỡi ơi” Chúa tàu Kim Qui” dỗi hờn
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized