Nơi Của Mùa Đông

Tác giả: Kim Thư

NƠI CỦA MÙA ĐÔNG

Đông nơi anh... tiết trời đang lạnh lắm
Mưa rơi nhiều gió bão lớn từ khơi
Vẫn biết rằng anh nơi ấy chơi vơi
Bởi nhớ em bởi dòng đời chảy xiết

Đông nơi em... nỗi nhớ nào da diết
Rét không nhiều sao rơi tuyết trong tim
Em hiểu rằng chữ tình vẫn vẹn nguyên
Bởi nhớ anh thơ nghẹn từng câu chữ

Đông nơi anh... có gì vui đâu chứ
Vẫn điệp trùng con sóng vỗ xa xôi
Giữa đại dương bao điều anh cần nói
Muốn gởi em nụ hôn cũng khó thành

Đông nơi em... khoé mắt cứ long lanh
Này giọt nhớ này giọt thương chực đổ
Giáng sinh về khắp nơi đèn rực rỡ
Rất rộn ràng... mà chỉ thiếu anh thôi.

Đông chúng mình... sông vẫn lững lờ trôi
Nhưng lục bình nhạt rồi màu hoa tím
Con thuyền tình...trong mơ về... ẩn hiện
Dẫu thương nhiều ... dẫu lưu luyến... vẫn xa...!

TV 23.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized