Ngon Đấy

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

ĐỜI lắm lúc sẽ gọi là ngon đấy !
Cũng bảnh bao cũng tươi trẻ như ai
Gác lại những mệt nhoài trong góc nhỏ...
Xếp suy tư như hẳn rất yêu đời.

NGƯỜI có lúc sẽ gọi là ngon đấy !
Nét môi tươi che dấu vết phong trần
Chân ra phố quên hồn nơi lạ lẫm
Ánh mắt ngời gom những nắng và mây.

HÃY lại sống như gọi là ngon đấy
Mấy ai vui qua suốt mấy vạn ngày
Lòng về mở, tình đời vui biết mấy
Người với người đâu cách những vòng tay

CỨ vậy nhé ! tôi - bạn đều ngon đấy !
Có mơ đâu, hỡi giản dị đời thường
Hoa vẫn nở sau mùa đi là đấy
Qua tủi buồn, người sẽ tỉnh cơn say...

VUI một chút đời trẻ thêm một chút
Còn chi hơn năm tháng kỷ niệm vui
Hôm nay sống. ô ! Đời là ngon đấy !
Ngoái đầu nghe năm tháng có : Tao - Mày !

mặc Tiêu Phong
06.06.019
Chưa phân loại
Uncategorized