Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đời như chiếc lá hãy còn xanh
Mãi được nâng niu ở tận cành
Gió thoảng vi vu hồn buốt lạnh
Mây vờn khẻ gọi nắng vàng hanh.
Trời đêm tĩnh mịch lòng như cảnh
Rạng sáng ồn ào bước dạo quanh
Cuộc sống vui buồn đâu thể tránh
Vần xoay tạo hóa tựa màng tranh.
12/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngẫm (Lệ Tình)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngẫm (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nhớ Anh !
  • Trong Nắng Trưa
  • Xa Hà Nội
  • Về Quê Cũ.
  • Nghe Tiếng Mưa Đêm
  • Em Và Sắc Hương
  • Linh Hồn Tôi Ơi
  • Thu
  • Đôi Bên Ngóng Chờ
  • Họa Thi (Bài Họa)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
©2026 - CungThuGian.com