Chỉ Cần Có Anh

Tác giả: Hồng Dương

Duyên trời đất kết se vô định
Số phận đời dự tính bao giờ
Tơ trần giăng khắp bến mơ
Đẹp duyên em hưởng.. bơ vơ em đành...

Bao cách biệt núi xanh thầm nhớ
Mịt mù xa nắng vỡ hoàng hôn
Tím màu giăng kín cõi hồn
Đêm trông trăng sáng... ngày không thiết tình...

Đêm tha thiết bóng hình yêu dấu
Ngày dửng dưng nắng đậu mi cong
Để đêm đau đớn dạ lòng
Mênh mông trong cõi bềnh bồng mây bay....

Anh không hiểu nỗi lòng em nát
Cánh vạc bay gió tạt mưa sa
Khói sương lam lũ chiều tà
Nửa đời xao xác ... chưa qua nghiệp trần...

Đêm vô vọng đêm vần vũ xoáy
Xé tâm can đau hãy còn đau
Anh ơi !... mấy ngưỡng sang giàu
Dây tơ ai thắt ... chỉ cần có anh...

.
Chưa phân loại
Uncategorized