Anh Đi Rồi!

Tác giả: BS.Bạch Liên

Anh đi rồi để lại em nỗi nhớ
Lặng lẻ buổn trăn trở đếm thời gian
Dẫu tiếc thương thôi cũng quá muộn màng
Đành câm lặng ngồi nhìn trang nhật ký

Anh đi rồi từng đêm nằm mộng mị
Mắt hoen buồn tâm trí hóa ngu ngơ
Tự trách sao em lại quá dại khờ
Để vuột mất mối tình thơ ngày ấy

Rồi thời gian dần trôi trôi xa mãi
Bao yêu thương bổng cháy rụi tro tàn!
E một mình lạc lỏng bước lang thang
Rồi đêm đến mơ màng trong nuối tiếc

Anh đi rồi để sầu dâng mắt biếc
Lở cung đàn lỗi nhịp phím chùng tay
Để lai em môt kiếp sống tù đày
Tình yêu hởi? Tháng ngày là nỗi nhớ
Ước mong sao những tháng ngày trăn trở
Sẻ tan thành dòng chảy cuốn trôi xa
Chưa phân loại
Uncategorized