Nếu Một Ngày

Tác giả: Vô Thường

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Vô Thường

Nếu một ngày em trốn mất,
Anh sẽ đi tìm, khắp lối cũ, mùa quen,
Anh sẽ tìm giữa chốn bon chen
Tìm ngày cũ thơ ngây, lấp đầy nỗi nhớ

Anh sẽ viết cho mối tình vụn vỡ..
Gom hao gầy, ghép thương nhớ chênh chao
Anh sẽ gửi vào gió lộng, mây cao
Lời tha thiết của "Người đi tìm thời gian đã mất"

Nếu một ngày em trốn anh, nơi đất chật
Anh sẽ tìm về góc phố nhỏ, quán quen
Thả trôi ký ức vào miền nhớ không tên,
Đếm nỗi nhớ cứ rịn ra từ thành ly cà phê đắng ngắt,

Anh sẽ " Mơ em" những giấc mơ huyền hoặc
Thấy em về trên lối nhỏ đường mưa,
Rồi bàng hoàng tự hỏi: em đã về chưa?
Mà sao cay mắt, bụi đường chiều nổi gió,

Anh biết, em vẫn còn đâu đó,
Trong tiếng thở dài, trong lời phiền muộn của táng lá xanh,
Anh biết, em mãi dõi theo bước chân anh,
Dù đâu đó, bên đời em vấp ngã,

Nếu một ngày,
Em từ bỏ..
Ước mơ hồng, và những gam màu hạnh phúc
Hứa vẽ cùng anh
Anh sẽ đi tìm và mang cả bức vẽ còn dang dỡ mong manh,
Để cùng nhau vẽ những nét màu cuối cùng còn thiếu

Nếu một ngày,
Em ra đi...
Vì thấu hiểu,...
Hạnh phúc là con đường,
Không phải là đích đến
Anh sẽ mãi tìm
Con đường nào,...
Còn đó vết chân em.

13/5/2015 (TML)
Chưa phân loại
Uncategorized