Nếu Một Ngày

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Nếu một ngày trần gian không còn nắng
Ta sống đời trong bóng tối âm u
Ngoài trời kia lạnh lẽo tuyết sương mù ...

Nếu một ngày yêu thương không còn nữa
Người bên người lặng lẽ trái tim khô
Gặp nhau nhiều ánh mắt vẫn thờ ơ ...

Nếu một ngày không còn điều muốn biết
Lòng dửng dưng ai nấy hết suy tư
Mặc gió mưa mọi thứ sẽ từ từ ...

Nếu một ngày chẳng còn gì tha thiết
Ta biết mình đang vào tuổi già nua
Xa thế nhân từng bước tiến vô chùa ...

Nếu một ngày nghĩ là mình sắp chết
Tự hỏi lòng có thắc mắc về đâu ?
Muốn được chi ? nỗi vương vấn trong đầu ? ...

Thôi bỏ hết những tiên đề giả tưởng
Để sống sâu thành thực trái tim mình
Hãy vui thú những gì đời đang thưởng
Đừng học buồn vơ vẩn nghĩ linh tinh

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized