Nếu Một Ngày

Tác giả: Đoàn Pháp

Nếu một ngày ta chẳng còn yêu nhau
Những chiếc hôn nhạt dần và vô vị
Chữ yêu thương chẳng còn nguyên giá trị
Cái tôi lớn dần, ích kỷ lên ngôi
Nếu một ngày những điều rất nhỏ nhoi
Vụt lớn lên xây dần thêm khoảng cách
Thì em ơi, tình yêu mình đã chết
Nấm mộ tình chôn tất cả thương đau
Nếu một ngày ta lạc bước cơn ngâu
Không hối tiếc hay vấn vương chi cả
Thì em ơi, trái tim mình mở khóa
Phóng thích nhau, như từng đã giam nhau
Nếu một ngày tim chẳng còn nhói đau
Thì em ơi trên nẻo đường xa tắp
Đừng nhìn nhau, đừng nắm tay cố chấp
Đừng nhớ nhau ngày Đông lập nhé em!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized