Quê Hương

Tác giả: Đoàn Pháp

Gió về đâu có về miền đất ấy
Cho tôi gửi chút quà nhỏ đường xa
Gửi thêm chút thương nhớ quê nhà
Gửi chút mưa, chút nắng vàng mùa hạ

Hoàng hôn về nhớ quê hương đến lạ
Nhớ những chiều ta nhổ mạ cùng nhau
Nhớ đường làng, anh - phụ kéo mo cau
Chở em đến những nhịp cầu hy vọng

Chiều phương xa, nỗi nhớ nhà lắng đọng
Nhớ mẹ già lưng còng, mà lệ chan
Nhớ cha tôi lúc dạo mỗi phím đàn
Tôi nằm cạnh, mơ màng vào giấc ngủ

Nhớ lắm chứ câu chuyện về hoàng tử
Vượt núi rừng cứu công chúa xa xôi
Chuyện người tốt sẽ hạnh phúc muôn đời
Những đêm hè, bà tôi hay thường kể..

Tôi luôn nhớ và muôn đời vẫn thế
Vẫn hướng về nơi cắt rốn, chôn nhau
Nơi đất mẹ đã mang nặng đẻ đau
Quê hương ta mãi là chùm khế ngọt ...
Chưa phân loại
Uncategorized