Ai Nỡ Cướp Em Tôi

Tác giả: Đoàn Pháp

Ngày xưa chẳng ai nhớ
Mình quen nhau từ đâu
Trong một chiều gió lạnh
Hay một cơn mưa ngâu?

Chỉ nhớ rằng tôi đã
Vô tình rồi quen em
Cùng chung ký túc xá
Bao kỷ niệm êm đềm

Những chiều còn vương nắng
Giờ tan học chung đường
Vờ như không quen biết
Nhưng mắt nhìn thân thương

Em hồn nhiên mắt biếc
Tóc bím thả trên vai
Nhìn em chạm đôi mắt
Em đỏ bừng hai tai

Ngượng ngùng tôi len lén
Hôn lên má tròn xinh
Cúi mặt em giận dỗi
Tôi cúi đầu làm thinh

Thời gian nào bôi xóa
Mà ai đã vội quên
Khi em vừa thôi học
Lấy anh chồng giàu sang

"Rồi mai đây em bước
Em bước vui bên người
Người yêu tôi ai cướp
Ai cướp linh hồn tôi"

Tim tôi em dẫm nát
Em có vui hay buồn
"Tôi chúc mừng em nhé
Lấy được chồng giàu sang"...................
Chưa phân loại
Uncategorized