Nếu Một Ngày

Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên

Nếu một ngày anh lướt dạo trang thơ
Không nhìn thấy em mộng mơ tinh nghịch
Thôi chia sẻ cũng không hề bình-thích
Anh có buồn khi mất tích em không?

Giữa biển đời khá rộng lớn mênh mông
Thuyền tình ái chẳng xuôi dòng bến đợi
Cứ ẩn hiện rồi xa tầm tay với
Tự nghe lòng luôn chấp chới sầu đau

Nếu có ngày ta vĩnh viễn mất nhau
Thì anh ơi! hãy nhớ câu hẹn ước
Kiếp này lỡ chưa cùng nhau sánh bước
Sang kiếp sau ta lại được sum vầy

Dấu yêu à! anh có dám ngoéo tay
Hứa muôn kiếp cùng em xây tổ ấm
Mở lòng hiểu, nhận tình yêu sâu đậm
Duy nhất em là Cô Tấm trọn đời.!
Chưa phân loại
Uncategorized