Tìm Lại Nụ Cười

Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên

Quyết tâm xóa mộng tình si
Từ nay tôi sẽ quên đi một người.

Tự mình tìm lại nụ cười
Ngây thơ khờ dại xinh tươi thuở nào.

Chữ tình tôi đã trót trao
Mãi không hối hận nhưng nào đáng đâu.

Vì người đã vội qua cầu
Bỏ con đò nhỏ với câu nguyện thề.

Đêm trường khắc khoải lê thê
Nhớ người tình phụ não nề lòng đau.

Nếu như gặp lại kiếp sau
Hãy xem là bạn trao nhau nụ cười.

Giờ nơi đất khách xứ người
Thử anh nhìn lại cả mười ngón tay.

Phải chăng dài - ngắn, to - gầy
Kiếp người cũng thế ai may mắn thì...

Giàu sang tránh khỏi khinh khi
Nhưng mà nhân nghĩa vẫn đi hàng đầu.

Chúc anh hạnh phúc bền lâu
Bên người anh chọn mai sau chẳng dời.

Riêng em tìm lại nụ cười
Ngây thơ trong sáng xinh tươi ban đầu.!
Chưa phân loại
Uncategorized